Lịch sử Junky

Có niềm đam mê với âm nhạc từ nhỏ, cô gái đến từ Kon Tum đã quyết tâm theo đuổi và được bố mẹ ủng hộ ngay từ những bước đi đầu tiên trên con đường ca hát này. Junki Trần Hòa đã thi đậu vào trường Đại học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội tại Hà Nội và không ngừng học tập cũng như tham gia các phong trào văn nghệ từ đây. Bước ngoặt của "Cô gái hát rong" bắt đầu khi cô tham gia chương trình truyền hình lớn Giọng hát việt 2015 và về đội Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng may mắn chưa mỉm cười khi Junki Trần Hòa dừng lại khá sớm tại liveshow 1 trong sự tiếc nuối của khán giả cũng như huấn luyện viên Mr. Đàm. Không nản lòng, Trần Hòa tiếp tục tham gia Biến hóa hoàn hảo - My name is khi "đóng giả" Hari Won và tạo được dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Với giọng hát đẹp và gương mặt xinh xắn, chỉ vô tình cover ca khúc Ngốc, cô gái ấy đã làm dậy sóng cộng đồng mạng và cái tên "Cô gái hát rong" ra đời từ đây. Tiếp tục bén duyên với cuộc thi Khởi Đầu Ước Mơ - Dream High, Junki lọt vào top 3 của chương trình và là cô gái duy nhất có mặt trong đêm chung kết.