Lịch sử Bảo Uyên

Dù gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng bố Bảo Uyên lại là người rất yêu thích âm nhạc và nhờ đó cô cũng được thừa hưởng niềm đam mê cũng như năng khiếu từ ông.
Bảo Uyên là một “cây văn nghệ” của trường lớp ngay khi còn bé. Cô thường xuyên biểu diễn trong các chương trình lớn ở địa phương tổ chức. Chưa được đào tạo thanh nhạc bài bản nhưng Bảo Uyên vẫn gây bất ngờ cho các HLV Giọng hát Việt 2015 bởi giọng hát cao vút, trong trẻo, đầy tình cảm và quãng giọng rất rộng của mình.

Bảo Uyên là thí sinh nhỏ tuổi nhất của đội Mỹ Tâm lẫn Giọng hát Việt mùa giải năm nay. Ngay từ vòng Giấu mặt, cô gái 16 tuổi đã gây bất ngờ cho cả 4 HLV lẫn khán giả bởi giọng hát cao vút và trong trẻo của mình. Với chiếc áo dài trắng tinh khôi và mái tóc dài, Bảo Uyên đã khiến khán giả gợi nhớ lại hình ảnh Mỹ Tâm những ngày đầu khởi nghiệp. Chính điều này đã trở thành động lực khiến “họa mi tóc nâu” cố gắng thuyết phục Bảo Uyên vào đội của mình và hết lòng dạy dỗ “bản sao” để cô bé có thể trưởng thành hơn sau từng đêm thi.

Năm 2015 cũng đánh dấu sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời Bảo Uyên khi từ đây cô bắt đầu với con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau khi dừng lại ở Top 2 của đội Mỹ Tâm, Bảo Uyên rục rịch chuẩn bị những sản phẩm âm nhạc riêng. Cô gái 16 tuổi được gọi là “bản sao Mỹ Tâm” quyết tâm học theo cô giáo của mình để tự lập tại Sài Gòn và theo đuổi niềm đam mê ca hát.