Khóc Giả

0 lượt xem
Thích
0

Nghệ sỹ: Nguyên Hy

Thể loại: Nhạc Trẻ

Lời bài hát: Khóc Giả

Ngồi bên em cảm giác ôi sao thật bình yên
Cầm tay em anh muốn gửi trao nổi niềm
Thấy sâu tận vào trong ánh mắt
Có lẽ em đang tươi cười
Anh ngỡ như mình mãi gần nhau.

Rồi một hôm khẽ nắm tay anh giữ chặt không
Lời xin lỗi em hãy quên tình chúng mình
Nước mắt người đã rơi hôm ấy,
Có lẽ chẳng do thật lòng!
Chỉ đến khi người đi lòng cảm thấy nhẹ nhàng.

Lòng này đã trót yêu em lòng này đã rất yêu em
Mọi lo lắng chỉ để đổi lại nụ cười
Mà nào ngờ trái tim em chẳng hiểu điều đó hay sao!
Đành quay gót em đã trả lại anh nổi đau
Còn lại gì giữa đôi ta chỉ toàn lời hứa điêu ngoa
Người thay đổi đã quên rồi ước thề
Vậy thì người cứ đi đi chẳng cần người khóc cho anh
Vì giọt nước mắt em rơi chỉ giả vờ thế thôi.
..... ...... ......

Rồi một hôm khẽ nắm tay anh giữ chặt không
.....
Vì giọt nước mắt em rơi chỉ sợ vờ thế thôi.

Lòng này đã trót yêu em lòng này đã rất rất yêu em
Mọi lo lắng chỉ để đổi lại nụ cười
Mà nào ngờ trái tim em chẳng hiểu điều đó hay sao!
Đành quay gót em đã trả lại anh nổi đau
Còn lại gì giữa đôi ta giờ nước mắt đã nhạt nhòa
Người thay đổi đã quên rồi ước thề
Vậy thì người cứ đi đi chẳng cần người khóc cho anh
Vì giọt nước mắt em rơi chỉ giả vờ thế thôi.

Một người đã trót yêu em
Một người đã rất yêu em
Thật lòng xin lỗi!
Ta không của nhau.
Hiển thị tất cả

Nguyên Hy