album

Mẹ Ơi, Mẹ À

Nghệ sỹ: Annie, Huỳnh Hiền Năng

Thể loại: Nhạc Trẻ

Album: Mẹ Ơi, Mẹ À (Single)

[NỘI DUNG VIP]
Đây là nội dung VIP của dịch vụ Amusic. Nội dung chỉ dành cho thuê bao đã đăng ký Gói cước dịch vụ.
Vui lòng Đăng ký để nghe/xem/tải không giới hạn với chất lượng nhạc tốt nhất, hoàn toàn MIỄN PHÍ cước 3G/GPRS. Đăng ký tại đây
Tải bài hát Thêm bài hát 20 lượt nghe

Lời bài hát: Mẹ Ơi, Mẹ À

Mẹ ơi ngồi xuống ăn cơm đi mẹ à
Mẹ ơi để đó con lo cho mẹ à
Nồi canh con đã nêm xong rồi
Chảo thịt con đã kho thật ngon
Mẹ ơi ngồi đây ăn cùng với chúng con

Mẹ ơi quần áo hãy để con tự giặt
Mẹ ơi nhà cửa hãy để con dọn dẹp
Chậu hoa con đã đơm thật đẹp
Tủ lạnh đầy ắp rau quả ngon
Mẹ ơi hãy cứ để cho chúng con

Ngày tháng qua đi con dần lớn khôn
Chợt nhận ra tóc mẹ đã bạc nhiều hơn
Mẹ đừng lo lắng con đã trưởng thành lắm
Hãy để con lo những tháng năm về sau
Từ lúc con sinh ra đời trên thế gian
Con bao nhiêu tuổi mẹ bấy nhiêu gian nan
Hãy để con lo cho mẹ nhiều hơn
Mẹ ơi mẹ à hãy để cho chúng con

Mẹ ơi mẹ muốn Nha Trang hay Đà Lạt
Mẹ ơi hãy xách vali lên đi nào
Cả năm mẹ đã ở nhà rồi
Cùng con đi đó đây dạo chơi
Hãy để con đưa mẹ đi khắp nơi

Ngày tháng qua đi con dần lớn khôn
Chợt nhận ra tóc mẹ đã bạc nhiều hơn
Mẹ đừng lo lắng con đã trưởng thành lắm
Hãy để con lo những tháng năm về sau
Từ lúc con sinh ra đời trên thế gian
Con bao nhiêu tuổi mẹ bấy nhiêu gian nan
Hãy để con lo cho mẹ nhiều hơn
Mẹ ơi mẹ à hãy để cho chúng con

Dù có lúc con mang lầm lỗi
Dù có lúc con đã chẳng nghe lời
Mẹ ơi con hứa sẽ chẳng làm mẹ buồn nữa
Sẽ chẳng làm mẹ khóc nữa

Ngày tháng qua đi con dần lớn khôn
Chợt nhận ra tóc mẹ đã bạc nhiều hơn
Mẹ đừng lo lắng con đã trưởng thành lắm
Hãy để con lo những tháng năm về sau
Từ lúc con sinh ra đời trên thế gian
Con bao nhiêu tuổi mẹ bấy nhiêu gian nan
Hãy để con lo cho mẹ nhiều hơn
Mẹ ơi mẹ à hãy để cho chúng con
Hiển thị tất cả