album

Ký Ức Cha Tôi

Nghệ sỹ: Vũ Hoàng

Thể loại: Trữ Tình

Album: Tâm Tư Của Anh

Tải bài hát Thêm bài hát 0 lượt nghe

Lời bài hát: Ký Ức Cha Tôi

Ký ức nào đưa tôi trở về tháng ngày còn có cha tôi
Mẹ qua đời con phận mồ côi cha yêu con giọt mồ hôi mặn
Những trưa hè đưa tôi đến trường
Chiếc xe đạp gầy tựa bóng cha

Giữa dòng đời ngược xuôi dãi dầu
Bao nhọc nhằn cha còn nặng vai
Ước mong con đời rộng tương lai
Qua năm tháng lớn khôn hình hài

Cánh chim trời con rong ruổi mái nhà con cha
Cha yêu ơi con vẫn khắc sâu thuở cơ hàn bữa cơm bữa cháo
Cháo cha giành nhường con phần cơm
Con ăn đi lấy sức học mai lên người tốt

Con khôn lớn trời rộng cánh bay
Nơi mái nhà cha gầy héo úa
Con trở về cha đã rời xa
Nước mắt nào con rơi mãi chữ hiếu chưa tròn.

Nén hương trầm đời con ân hận
Nơi suối vàng cha hiểu lòng con
Xa xứ người con tìm tương lai
Đời tươi sáng ước mơ trở về
Quên mái nhà cha già quạnh hiu
Con đã về đời con mãi chẳng còn cha.
Hiển thị tất cả