album

Cô Đôi Thượng Ngàn

Nghệ sỹ: Văn Chương

Thể loại: Dân ca/Nhạc cổ

Lời bài hát: Cô Đôi Thượng Ngàn

Tiến quả dâng hoa, chú Tiểu Đồng tiến quả dâng hoa aaaaa
thỉnh mời Cô Đôi xuống ngự ba chén quỳnh

Thiên Thai là cảnh bồng lai
Tấu Cô Đôi Thượng đại tài ai qua
Cô đang hầu Vua hầu Mẫu trong tòa

Hầu Vua hầu Mẫu trong tòa
Tiếng tăm lừng lẫy Vua Bà yêu Cô
Cô ngự về Đồng đánh phấn soi gương

Ngự về Đồng đánh phấn soi gương
Lược ngà chải chuốt khăn bành dây Cô vấn đầu
Vui chơi quán sở tầng lầu
Che giá lên chầu Thượng Đế Vua Cha
Đệ tử Cô vô số hằng hà

Đệ tử Cô vô số hằng hà
Chiêu tài tiếp lộc gần xa cho đời
Đứng trên ngàn rừng xanh ngan ngát
Thấy Cô Đôi về ngỡ Phật Chùa Quỳnh Lâm
Đôi tay Cô đàn miệng hát ca ngâm

Tay đàn miệng hát ca ngâm
Điểm đa điểm đót bổng trầm nhặt khoan
Vượn ru con trên non rầu rĩ
Dưới suối ngàn năn nỉ véo von
Cô Đôi vui về tu ở trên non

Cô Đôi vui về, Cô Đôi vui về tu ở trên non
Cô Mường cô Mán ca ngâm chơi bời
Cô mấy hát tiếng đầy tiếng vơi mấy lã chã
Thú hữu tình càng ngự càng vui
Ba gian đền mát thảnh thơi

Ba gian đền mát thảnh thơi
Sớm rong sườn núi tối Cô Đôi ngồi đầu non
Cô Đôi ca rằng tang tính tình tang
Ai ơi có biết Cô ở trên ngàn cùng trăng
Ba bốn bề hưu quạnh vắng tanh

Ba bốn bề hưu quạnh vắng tanh
Măng tre măng nứa trúc xanh đầy ngàn
Con chắp đôi tay con bái lạy Cô Đôi Ngàn

Bài sai đối triệu Lục Cung
Nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang
Tính Cô hay măng trúc măng giang
Í i a í à à a
Song Đăng lai, kìa song Đăng Lai thấp thoáng bên lầu
Song Đăng có đôi Công chúa múa hầu trên động sơn trang
Ánh đăng soi sáng tựa hào quang
Í i a í à à a

Đăng soi sáng tựa hào quang
Song đăng Cô múa dịu dàng khoan thai
Thắt lưng đai giọt ngắn giọt dài
Á a a á à à a aaaaa

Lưng đai giọt ngắn giọt dài
Tay cầm đôi đuốc chân đi hài dạo hoa
Chạnh niềm vàng đá người ta
Á a a á à à a aaaaa

Chắp đôi tay bái lậy Cô Đôi Ngàn
Sơn lâm Công chúa giáng đàn chưng đây
Trần gian vất vả khôn thay
Í i í i ì a

Trần gian vất vả khôn thay
Thỉnh Cô Đôi xuống đền này chứng minh
Cô là Công chúa Sơn tinh
Í i í i ì a

Cô là Công chúa Sơn tinh
Mặt tròn vành nguyệt má xinh phấn hồng
Làn da Cô trắng tựa tuyết đông
Í i í i ì a

Làn da trắng tựa tuyết đông
Tóc già già biếc lưng ong dịu dàng
Chân Cô đi đưa nhởn đưa nhang
Í i í i ì a

Chân Cô đi đưa nhởn đưa nhang
Bước nào là bước Tiên Nàng Nguyệt Nga
Cô Đôi chạnh niềm vàng đá người ta
Í i í i ì i

Cô Đôi chạnh niềm vàng đá người ta
Chau mày quân tử xót xa iêng hùng
Mỗi năm là một não nùng
Í i í i ì i

Mỗi một năm a là một não nùng
Dậy chim nhắn cá vặn hùng văn nhân
Chứ vẻ nào mà chẳng thêm xuân
Xót xa nhiều nỗi thanh tân chơi bời
Tốt tươi nhụy nở hoa cười
Á a a á à à a aaaaa

Tốt tươi ì nhụy nở hoa cười
Đáng thanh đáng lịch đáng người Thần Tiên
Nàng ân nàng ái ở bên
Á a a á à à a aaaaa
Xa Loan Thánh Giá hồi cung
Hiển thị tất cả