album

Chắc Gì

Nghệ sỹ: Phi Nhung

Thể loại: Trữ Tình

Lời bài hát: Chắc Gì

Chắc gì anh đã yêu em
Mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm
Cứ đi ra cửa ngóng nhìn
Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẩn thờ
Chắc giờ anh ở nơi đâu
Đã năm sáu bữa anh chẳng hỏi thăm
Hai tuần ròi đến ba tuần
Bóng chim tăm cá mình em một mình
Người ơi!
Có thương thì thương cho trót
Chứ đừng như con cá nó lượng lờ
Gang em ai cắt mà đau
Vì đau hai chữ tình yêu dại khờ
Chắc gì anh đến thăm em
Trà em để nguội nhạt nhòa vị hương
Hỏi lòng sao dạ cứ thương
Hỏi con chuồn chuồn đậu sao bay vội vàng
“ Chiều chiều ra ngỏ đứng trông
Ngỏ thì thấy ngỏ người không thấy người
Mình em một bóng đợi mong
Bóng ơi anh có thương mình hay không”
Từng đêm nghe nhớ thương vơi đầy
Trăng tròn, trăng khuyết
Hởi người ơi có thấu hay chăn
Để lòng bâng khuâng bao ngày em ra ngỏ mong chờ
Chờ mong ai đó dẫu chưa một lời giao ước
Như chắc gì anh đã thương chỉ riêng em nặng mối ưu tình
Người ơi!
Có thương thì thương cho trót
Chứ đừng như con cá nó lượng lờ
Gang em ai cắt mà đau
Vì đau hai chữ tình yêu dại khờ
Hiển thị tất cả