album

Ba Tôi

Nghệ sỹ: Lê Mười

Thể loại: Trữ Tình

Tải bài hát Thêm bài hát 0 lượt nghe

Lời bài hát: Ba Tôi

Ba tôi, tóc chưa hai màu
Nhưng vội ra đi
Vào mùa bão lên
Bỏ lại nơi đây bầy con nheo nhóc
Đứa mới lên mười đứa mới lên ba

Mẹ tôi một tay gánh gồng
Chạy lo từng bữa
Cơm cháo rau tạm lòng
Ba tôi tuổi thơ dãi dầu
Nhà nội nghèo đông con
Ba bỏ học trường xa
Sáng lội đồng sâu chiều đi bắt ốc
Tối hôm ra đồng đánh trúm tìm lươn
Chịu nhiều gian nan
Để các em đến trường

Ngày ba cưới mẹ
Chỉ buồng cau măm trầu
Rồi ngày ngày
Tháng tháng năm năm
Quê nghèo nơi xóm nhỏ
Chị em tôi ra đời
Đời nhọc nhằn tuy cực mà vui
Mẹ cha hạnh phúc
Bên các con vui đùa

Nhưng ngờ đâu
Một hôm giông bão mây gió ầm lên
Đã mang ba khỏi nơi đây
Ba đã về theo nội còn đâu
Bầy con ngơ ngác bơ vơ
Ba mất rồi con cam phận mồ côi

Ba tôi tuổi thơ dãi dầu
Nhà nội nghèo đông con
Ba bỏ học trường xa
Sáng lội đồng sâu chiều đi bắt ốc
Tối hôm ra đồng đánh trúm tìm lươn
Chịu nhiều gian nan
Để các em đến trường

Ngày ba cưới mẹ
Chỉ buồng cau măm trầu
Rồi ngày ngày
Tháng tháng năm năm
Quê nghèo nơi xóm nhỏ
Chị em tôi ra đời
Đời nhọc nhằn tuy cực mà vui
Mẹ cha hạnh phúc
Bên các con vui đùa

Nhưng ngờ đâu
Một hôm giông bão mây gió ầm lên
Đã mang ba khỏi nơi đây
Ba đã về theo nội còn đâu
Bầy con ngơ ngác bơ vơ
Ba mất rồi con cam phận mồ côi
Bầy con ngơ ngác bơ vơ
Ba mất rồi con cam phận mồ côi
Hiển thị tất cả